Thánh Lễ Thêm Sức Và Rước Lễ Lần Đầu Tại Giáo Xứ Hoàng Châu

TIN GIÁO PHẬN
THÁNH LỄ THÊM SỨC
VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU TẠI GIÁO XỨ HOÀNG CHÂU
Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức và rước Chúa lần đầu được cử hành cách long trọng vào lúc 9g30 sáng Chúa Nhật ngày 04/11/2018, tại thánh đường giáo xứ Hoàng Châu, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường.
Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - đã chủ tế thánh lễ cùng với sự hiện diện của cha Phêrô Tạ Văn Đức - Quản hạt Lạc An, chánh xứ Hoàng Châu - quý cha trong và ngoài giáo hạt Lạc An.
Hiệp dâng thánh lễ còn có quí tu sĩ, quí thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, 16 em lãnh nhận bí tích Thêm Sức, 13 em rước Chúa lần đầu, quí ông bà cố và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Khởi đầu thánh lễ, Đức cha mời gọi mọi người trong tháng 11 này tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn. Riêng hôm nay, mọi người dâng thánh lễ này để hiệp một lòng cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến, mời gọi các em mở lòng mình chuẩn bị đón rước Chúa, thêm sức, bổ giúp. Ngài kết thúc lời mời gọi bằng câu "Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, canh tân đổi mới hồn xác chúng con". Không khí trang nghiêm bao trùm nhà thờ, niềm vui sướng khôn nguôi hiện rõ trên khuôn mặt rạng ngời của các em, tưởng chừng như giữa lúc này, các em là những bông hoa đẹp đẽ nhất trước mặt Chúa.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng. Trong phần diễn giảng lời Chúa, Đức cha Giuse chia sẻ đôi chút về ý nghĩa của tháng 11 này, có ý nghĩa ra sao đối với đời sống tâm linh của người tín hữu. Nhắc nhớ mỗi người rằng, mình là thành viên của Hội Thánh lữ hành, phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện, ý thức tất cả mọi người đều là chi thể của Đức Kitô. Mà đã là chi thể trong cùng một thân thể, tức là anh chị em, nên phải nhớ đến, cầu nguyện cho những người đã khuất. Riêng trong thánh lễ sáng nay, người đã khuất hay mỗi người đang hiện diện nơi đây đều liên đới một lòng, cầu xin ơn Chúa tuôn đổ xuống trên các em lãnh nhận các bí tích. Như trong Tin Mừng theo thánh Luca, Chúa Giêsu đã được Chúa Thánh Thần xức dầu tấn phong và sai đi. Các em hôm nay cũng vậy, các em cũng được xức dầu và sai đi. Đây vừa là niềm hạnh phúc vừa là lý tưởng sống mới cho các em. Biết lắng nghe, mở lòng đón chào Chúa đến, để sống tốt hơn và nên nhân chứng của Chúa bằng chính đời sống của mình.
Sau bài giảng của Đức cha là phần ban bí tích Thêm Sức, gồm 3 phần: phần một là tuyên xưng đức tin, các em đứng lên cùng với cộng đoàn tuyên xưng đức tin, trước sự chứng kiến của mọi người; phần hai là đặt tay và cầu nguyện, Đức cha cầu nguyện Chúa Thánh Thần ban thêm cho các em 7 ơn Chúa Thánh Thần để từ đây các em nhìn đời theo một cách trưởng thành hơn; sau cùng là xức dầu thánh và ban bình an, Đức cha đặt tay lên trán xức dầu và đại diện thay mặt Chúa sai các em ra đi truyền rao Tin Mừng bằng lý tưởng và yêu thương, sống đức tin bằng hành động. Có lẽ ngay chính lúc này đây, giữa muôn người, các em là những bông hoa đẹp đẽ nhất trước mặt Thiên Chúa.
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Giuse Đỗ Tràng Châu đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức cha Giuse, đã về thăm xứ và dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ, ban bí tích cho các em. Ông cũng bày tỏ lòng thành biết ơn với cha xứ Phêrô, đã hết lòng chăm lo cho con dân cũng như chúc mừng hồng phúc 19 năm của người. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn phúc xuống trên các cha. Thay mặt cho quý phụ huynh, gửi đôi lời cám ơn đến quý dì và ban giáo lý, trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ các em học biết giáo lý và giúp các em chuẩn bị tâm hồn một cách sốt sắng nhất. Để tỏ lòng biết ơn, các em cũng có những lãng hoa dâng lên Đức cha, cha Phêrô. Sau đó, Đức cha Giuse cũng có đôi lời huấn từ.
Đức cha ban phép lành cho tất cả mọi người tham dự. Thánh lễ kết thúc lúc 11g15, Đức cha Giuse, quí cha, quí tu sĩ và mọi người tiến ra hội trường của giáo xứ dùng bữa tiệc thân mật chung vui cùng các em, cùng giáo xứ. sau đó mọi người ra về trong hân hoan.
Maria Nguyễn Thị Hồng Thuận - Truyền thông giáo xứ Hoàng Châu