Thánh Lễ Tuyên Khấn Của Các Nữ Tu Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN CỦA CÁC NỮ TU
HIỆP HỘI NỮ ĐAMINH THỪA SAI PHÚ CƯỜNG
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
Thánh lễ tuyên khấn lần đầu và trọn đời của các nữ tu thuộc Hiệp hội Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường được cử hành trọng thể vào lúc 7 giờ 30 phút sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 6 năm 2023, tại nhà thờ Chánh toà Phú Cường, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự.
“Không phải anh em chọn Thầy mà chính Thầy đã chọn anh em”, đây là lời của Chúa Giêsu nói với các tông đồ khi xưa, diễn tả một tình yêu cao vời Thiên Chúa ân ban cho con cái Người từ thuở đời đời, cách riêng cho những người được Thiên Chúa chọn gọi. Cảm nhận được ơn gọi của Thiên Chúa và đáp tiếng xin vâng cũng chính là hồng ân lớn lao của Thiên Chúa mà các nữ tu thuộc Hiệp hội Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường được lãnh nhận trong thánh lễ tuyên khấn hôm nay - Giây phút đáp tiếng xin vâng và bước theo tiếng gọi thiêng liêng, sẵn sàng dấn thân bước theo con đường Thiên Chúa sẵn dành trong hành trình ra đi loan báo Tin mừng và phục vụ tha nhân bằng con trái tim nhiệt thành và yêu thương như chính trái tim Chúa Giêsu đã ban tặng con cái Người.
Thánh lễ tuyên khấn hôm nay gồm có 06 nữ tu tuyên khấn lần đầu, 18 nữ tu tuyên khấn trọn đời, và các nữ tu khác kỷ niệm 25 năm, 50 năm và 60 năm hồng ân thánh hiến.
Các nữ tu tuyên khấn lần đầu:
1. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thiên An
2. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Xuân Mai
3. Nữ tu Maria Nguyễn Phạm Anh Phương
4. Nữ tu Maria Trần Thị Kim Quyến
5. Nữ tu Têrêsa Vũ Thị Thu Thảo
6. Nữ tu Anna Bùi Thị Thuỷ
Các nữ tu tuyên khấn trọn đời:
1. Nữ tu Anna Nguyễn Thị Kim Chi
2. Nữ tu Maria Trần Kim Dung
3. Nữ tu Maria Thái Thị Định
4. Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Bích Hiền
5. Nữ tu Maria Nguyễn Hồng Hiền
6. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Ánh Hồng
7. Nữ tu Anna Trần Diệu Huyền
8. Nữ tu Têrêsa Tạ Thị Thanh Nguyên
9. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Nam
10.Nữ tu Têrêsa Đinh Thị Thu Liễu
11. Nữ tu Maria Khổng Thị Phương Thảo
12. Nữ tu Maria Bùi Thị Thu Thuỷ
13. Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
14. Nữ tu Maria Bùi Thị Tú Trinh
15. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thu Trinh
16. Nữ tu Anna Nguyễn Thị Hồng Vân
17. Nữ tu Catarina Nguyễn Thuý Vy
18. Nữ tu Maria Hoàng Trần Lệ Xuân
Kỷ niệm Ngân khánh:
1. Nữ tu Anna Trần Thị Tuyết Nhung
2. Nữ tu Catarina Nguyễn Thị Xuân Thảo
Kỷ niệm Kim Khánh:
1. Nữ tu Maria Têrêsa Hoàng Thị Tuyết Anh
Kỳ niệm Ngọc khánh:
1. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thái Thanh
2. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thịnh
Khởi đầu thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi toàn thể cộng đoàn cùng hiệp nguyện cách đặc biệt cho các nữ tu Hiệp hội Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường trong ngày tuyên khấn trọng thể - tiên khấn và vĩnh khấn; cũng như cầu nguyện cho các nữ tu kỷ niệm Ngân khánh, Kim khánh và Ngọc khánh. Thánh lễ hôm nay cũng là dịp mừng sinh nhật thánh Gioan Baotixita, nguyện xin cho cuộc đời và gương mẫu tốt đẹp của ngài luôn khuyến khích mỗi người, đặc biệt là các tu sĩ tuyên khấn và mừng lễ hôm nay biết theo gương của ngài để sống tốt đẹp theo thánh ý Chúa trong từng ngày sống của mình.
Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, Đức cha Giuse chia sẻ chính Thiên Chúa là Cha yêu thương, Ngài được định nghĩa là tình yêu và lòng thương xót. Ngài là Đấng quyền năng nên không gì là không thể đối với Ngài. Hoạt động của Thiên Chúa là yêu thương, là muốn mang đến niềm hạnh phúc và vinh quang cho con người mà Chúa đã tạo dựng nên. Cảm nhận được tình thương Thiên Chúa, các nữ tu đang đắm mình trong suối nguồn yêu thương của Thiên Chúa, cất cao lời ca cảm tạ Chúa: “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng”. Các nữ tu cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, những hồng ân cao vời tuôn đổ không ngơi, luôn dư tràn trên cuộc đời họ một cách lạ lùng. Họ cũng ý thức được thân phận mỏng dòn, yếu đuối của mình nhưng bằng trái tim yêu thương và lòng xót thương vô biên, Thiên Chúa vẫn chọn gọi họ, dẫu các nữ tu vẫn còn nhiều khiếm khuyết, bất toàn nhưng với Thiên Chúa - Đấng quyền năng - thì không gì là không thể.
Thiên Chúa đã chọn các nữ tu từ thuở đời đời và luôn ban ơn để họ được trở nên những nhân chứng của Ngài nơi dương thế, gửi họ ra đi loan báo Tin mừng và góp phần mang ơn cứu độ của Chúa đến tận cùng trái đất này. Đức cha Giuse cũng nhắc nhở các nữ tu khi đón nhận ơn gọi của Chúa, hãy làm thế nào để thực thi ơn gọi và hoàn thành ơn gọi của Chúa cách tốt đẹp như Ngài ước mong. Từng người hãy cảm nhận cách sâu sắc và suy nghĩ về ơn ban của Thiên Chúa dành cho mình, ý thức hồng ân Chúa ban để cộng tác với Chúa thực hiện những điều kỳ diệu giúp dẫn đưa nhiều người về với Chúa, nhận biết được tình yêu cao vời của Thiên Chúa. Hãy biến cuộc đời của mỗi người trở nên hồng ân của Thiên Chúa dành cho mọi người.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa, nghi thức tuyên khấn được Đức cha Giuse cử hành. Ngay khi được xướng tên, các nữ tu đáp lời: “Lạy Chúa, này con đây” , và tiến lên cung thánh để được Đức cha Giuse thẩm vấn trước cộng đoàn. Sau đó, các khấn sinh tiến đến trước nữ tu Tổng phụ trách, thực hiện việc tuyên khấn sống theo theo tinh thần Phúc âm và hiến pháp của Hiệp hội Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường Phú Cường - sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Sau khi tuyên khấn, Đức cha Giuse thực hiện việc làm phép và trao khăn lúp đến các khấn sinh, như dấu chỉ các nữ tu từ giây phút này thuộc trọn về Chúa, hoàn toàn phục tùng Chúa Kitô và phục vụ Hội thánh.
Ngay sau phần tiên khấn của 6 nữ tu, nghi thức vĩnh khấn cho 18 nữ tu được tiếp tục cử hành. Ngay sau phần thẩm vấn của Đức Giám mục, 18 khấn sinh phủ phục trước cung thánh và kinh cầu các thánh được cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện cách đặc biệt cho các khấn sinh. Sứ vụ của Hiệp hội Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường là truyền giáo, Đức cha mời gọi cộng đoàn hiệp thông cách đặc biệt để các nữ tu dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho Chúa, sẵn sàng ra đi loan báo Tin mừng, mang Tin mừng và ơn cứu độ Chúa đến muôn nơi.
Trước khi Đức Giám mục ban phép lành cuối lễ, đại diện các khấn sinh bày tỏ lòng tri ân đến Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành, cầu nguyện cho các khấn sinh. Thánh lễ được kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút trong niềm vui và hạnh phúc của toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong thánh lễ hôm nay.
Maria An Bình - Ban Truyền thông GP Phú Cường
HÌNH ẢNH











