
Trại Hè 2018 Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Võng Phan

TIN GIÁO PHẬN
TRẠI HÈ 2018
THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO XỨ VÕNG PHAN
Thiếu nhi Thánh Thể là mầm non của Giáo Hội và xã hội. Vì vậy, các em cần được hấp thụ một nền tảng giáo dục toàn diện, cả tinh thần lẫn thể chất, để có thể trở nên những con người trưởng thành, có ích cho chính bản thân, gia đình, xã hội và Giáo Hội. Trong tâm tình đó, được sự cho phép của cha Phêrô Nguyễn Văn Quốc - Chánh xứ Võng Phan, trong hai ngày 13-14/7/2018, đoàn Thiếu nhi Thánh Thể đã tổ chức hội trại hè cho các em thiếu nhi trong khuôn viên giáo xứ Võng Phan (hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường), với chủ đề: “Bước theo Ngài”.
Hiện diện trong hội trại hè này có cha Phêrô Nguyễn Văn Quốc, quí thầy, trưởng Maria Ngô Thị Nhàn - Xứ đoàn trưởng, quí trưởng trong giới Thiếu nhi giáo xứ, cùng 90 em trại sinh trong giáo xứ Võng Phan.
Ngày trại thứ nhất (13/7), vào lúc 6g00, các em nôn nao nô nức, trên tay mang hành trang và dụng cụ đi trại, đã quy tụ về trước khuôn viên nhà thờ. Trên khuôn mặt của các em rất vui mừng mong chờ hai ngày hội trại tốt đẹp.
Tiếp đến, các em được quí trưởng hướng dẫn dựng lều trại, sinh hoạt vui. Đúng 8g15 là nghi thức chào cờ và khai mạc Hội trại hè 2018. Trong hội trại các em được cha xứ, quí thầy, quí trưởng hướng dẫn các kỹ năng sống: tinh thần kỷ luật, tinh thần đồng đội, trong những bài học về gương các thánh Tử đạo Việt Nam, trò chơi và sinh hoạt rất vui, hấp dẫn. Hơn thế nữa, các em được mời gọi sống đạo đức, yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội và tha nhân qua những việc đạo đức, bác ái, tham dự thánh lễ và viếng Chúa.
Bên cạnh đó, các em cũng được học về kĩ năng dựng lều, các bài nghiêm tập, những trò chơi vận động có những tình tiết gây cấn, sôi động, làm cho các em thêm phần hứng thú, các bài múa tập thể rất vui và ý nghĩa.
Kế đến, đêm lửa trại với chủ đề: “Bước theo Ngài”, cha Phêrô đã khai mạc đêm lửa trại. Các phần văn nghệ thật ý nghĩa khi các em đã diễn tả lại về cuộc đời của một số thánh Tử đạo, thể hiện sự nhiệt tình, vui vẻ và hồn nhiên của mỗi em. Đan xen các tiết mục kịch có những điệu múa theo nhạc do các anh chị huynh trưởng dàn dựng thật vui nhộn, hất dẫn. Đến nghi thức tàn lửa là phần cầu nguyện, tất cả mọi người được mời gọi bước theo Chúa qua mẫu gương của các thánh Tử đạo.
Bước sang ngày trại thứ hai (14/7), vào lúc 6g00, các em được hiệp dâng thánh lễ do cha Phêrô chủ tế. Sau phần chia sẻ lời Chúa, cha Phêrô là nghi thức tuyên hứa cho 6 anh chị dự trưởng. Sau thánh lễ, vào lúc 7g15, sau nghi thức chào cờ các em đi vào hành trình trò chơi lớn. Hành trình này diễn ra xung quanh làng, khởi hành lúc 8g00 kéo dài đến 12g00 trưa. Các đội lần lược trải qua các trạm, những trò chơi, những thử thách, khó khăn giúp các em thêm lòng can đảm vượt qua. Các em được học hỏi nhiều điều thú vị qua mỗi trạm, vui chơi, học tập, chia sẻ trong tình đoàn kết, yêu thương và phục vụ. Cảm nhận trên khuôn mặt của các em rất vui, tuy có mệt mỏi.
Buổi chiều cùng ngày, sau phần trò chơi vận động rất vui nhộn, hào hứng, các em hạ trại. Tiếp đến nghi thức bế mạc chia tay đã khiến các em bùi ngùi, xúc động. Quí thầy cùng quí trưởng có đôi lời cảm tạ Chúa đã thương ban cho hội trại được diễn ra tốt đẹp, cảm ơn đến cha xứ Phêrô, quí Hội đồng Mục vụ, quí ân nhân, quí trưởng, các em trại sinh bằng cách này cách khác đã làm nên thành công của hai ngày trại. Đại diện các em trại sinh cũng có đôi lời cảm ơn. Đến phần công bố thành tích của các em trong hai ngày trại, các em rất vui và phấn khởi, đan xen với những tràng pháo tay khi nghe đến điểm của đội mình.
Hội trại kết thúc lúc 17g00, sau nghi thức hạ cờ bế mạc mọi người ra về trong niềm vui xen lẫn sự mệt mỏi.
Antôn Nguyễn Kim Thạch – Truyền thông Phú Cường