Header

ĐỨC TIN SINH RA TỪ CUỘC GẶP GỠ - Suy Niệm Lời Chúa |Thứ Sáu Sau Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên - LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ÐỒ - Lễ Kính|Ga 20, 24-29| Lm Gioan Lê Quang Tuyến

Thánh Tôma, với sự nghi ngờ và sau đó là niềm tin sâu sắc, là mẫu mực cho hành trình đức tin của mỗi Kitô hữu, mời gọi chúng ta suy gẫm về mối tương quan giữa gặp gỡ Chúa và sự trưởng thành trong đức tin.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT TUẦN XIII MÙA THƯỜNG NIÊN
LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ÐỒ - Lễ Kính

Bài Ðọc I: Ep 2, 19-22

"Anh em được xây dựng trên nền tảng các tông đồ".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em không còn là khách trọ và khách qua đường nữa, nhưng là người đồng hương với các Thánh và là người nhà của Thiên Chúa: anh em đã được xây dựng trên nền tảng các Tông đồ và các Tiên tri, có chính Ðức Giêsu Kitô làm Ðá góc tường. Trong Người, tất cả toà nhà được xây dựng cao lên thành đền thánh trong Chúa, trong Người, cả anh em cũng được xây dựng làm một với nhau, để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 116, 1. 2

Ðáp: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).

Xướng: 1) Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa! Hỡi ngàn dân, hãy ca tụng Người. - Ðáp.

2) Vì lòng từ bi Người vững bền trên chúng ta, và lòng trung kiên Người tồn tại đến muôn đời. - Ðáp.

 

Alleluia: Ga 20, 29

Alleluia, alleluia! - Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Ga 20, 24-29

"Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm

ĐỨC TIN SINH RA TỪ CUỘC GẶP GỠ

Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin".  (Ga 20,24-25)

Mặc dù thánh Tôma được nhớ đến nhiều nhất vì nghi ngờ về sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, nhưng Chúa đã dùng ngài theo những cách khác để làm vinh danh Chúa. Vì Thiên Chúa là Đấng toàn năng, ngay cả sự nghi ngờ của Tôma cũng được biến đổi thành nguồn ân sủng cho Giáo Hội và là mẫu mực của đức tin chân chính và sự hoán cải. Nơi thánh Tôma, chúng ta thấy hành trình từ nghi ngờ đến đức tin, từ vắng mặt đến tuyên tín, từ sợ hãi đến bình an, một lời mời gọi mỗi người chúng ta cùng thực hiện hành trình tương tự.

Thánh Tôma, gọi là Ðiđymô, có nghĩa là “Sinh đôi”, đã không có mặt khi Chúa Kitô phục sinh lần đầu tiên hiện ra với các Tông đồ. Sự vắng mặt của ngài không phải là ngẫu nhiên mà là một phần trong kế hoạch quan phòng của Thiên Chúa. Khi các môn đệ khác làm chứng: "Chúng tôi đã thấy Chúa", Tôma khó mà tin được. Sự vắng mặt của ông tượng trưng cho ảnh hưởng của sự cô lập khỏi Giáo hội hoặc khỏi đời sống cầu nguyện tích cực, điều có thể khiến chúng ta dễ bị nghi ngờ và mất lòng tin. Lòng ông đòi hỏi bằng chứng hữu hình: "Nếu tôi không thấy dấu đinh... tôi sẽ không tin." Trong điều này, Tôma bày tỏ tiếng kêu vang vọng trong mỗi trái tim con người: chúng ta khao khát sự chắc chắn, nhưng lại khó tin tưởng nếu không có bằng chứng mà chúng ta đòi hỏi.

Sau khi được gặp gỡ Chúa Kitô Phục sinh, Tôma đã được biến đổi. Trong khoảnh khắc quan trọng đó, ngài đã cầu nguyện một trong những lời tuyên xưng đức tin vĩ đại nhất trong toàn bộ Kinh Thánh: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Với sự rõ ràng sâu sắc, ngài tuyên bố thần tính của Chúa Kitô. Người môn đệ nghi ngờ trở thành vị Tông đồ tin kính, người sau này sẽ được sai đi làm chứng cho tận cùng trái đất.

Hành trình của Tôma mời gọi chúng ta suy gẫm về hành trình của chính mình. Giống như Tôma, đôi khi chúng ta vắng mặt trong những cuộc gặp gỡ với Chúa Phục Sinh. Việc không cầu nguyện hằng ngày, không tham dự thánh lễ cách trung thành, không xưng tội, không nuôi dưỡng tâm hồn qua việc đọc sách thiêng liêng, chầu Thánh Thể, tĩnh tâm hoặc các hoạt động truyền giáo tại giáo xứ có thể khiến chúng ta bị cô lập khỏi Chúa Kitô và làm suy yếu đức tin. Việc thiếu vắng những phương tiện ân sủng này có thể mở ra cánh cửa cho sự nghi ngờ và yếu đuối về mặt tâm linh.

Nếu những khó khăn này quen thuộc với chúng ta, hãy vững lòng trong gương mẫu của thánh Tôma. Nếu đức tin của chúng ta đã lung lay, đặc biệt nếu chúng ta trải qua những nghi ngờ nghiêm trọng, hoặc nếu những mối quan tâm thế tục đã kéo chúng ta ra khỏi đời sống ân sủng, thì hãy để lời cầu nguyện của Tôma trở thành lời cầu nguyện của chính chúng ta: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"  Ông đã tuyên xưng đức tin vào những gì mình thấy, để chúng ta cũng có thể tuyên xưng đức tin vào Đấng mà chúng ta chưa thấy. Lời cầu nguyện đơn giản ấy, được dâng lên với niềm tin chắc chắn và lòng nhiệt thành chân thành, sẽ khơi dậy đức tin lớn lao hơn và mang đến cho chúng ta sự sáng suốt cần thiết.

Lạy Chúa! Con tin vào Chúa và tuyên xưng niềm tin ấy bằng cả tấm lòng. Khi con gặp khó khăn trong đức tin, khi con vấp ngã, hoặc khi con bị xao nhãng khỏi đời sống cầu nguyện và đạo đức, xin Chúa nhắc nhở con về thánh Tôma. Xin hãy đặt lời của ngài lặp đi lặp lại trên môi con để con có thể liên tục kêu lên cùng ngài: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con! Lạy thánh Tôma, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa

CHIA SẺ BÀI VIẾT